Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Cầu nguyện cho anh Khởi (10)

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Tạ ơn LTXC đã cho người Anh em Lê Khởi, THĐC LK 10, của chúng ta đã trải qua tình trạng hospice ready to rest in peace RIP từ cuối Tháng 12 trong Năm Thánh 2025 cho tới nay, gần 2 tháng trời, thời điểm có lẽ "no way out" - "dead end" của anh, như chính người vợ hào hùng của anh "em vẫn nhất quyết tìm mọi cách để cứu chồng em" cuối cùng rồi cũng đành phải can đảm chân nhận và chấp nhận như sau:
"Em buồn quá, mệt quá và đuối quá. Anh Khởi nhà em chắc sẽ không qua khỏi, hiện anh không còn tự ngồi hay đi đứng được nữa nên em phải thay tã cho anh, và vì gan không làm việc nữa nên các chất toxin như ammonia đã lên não và làm cho anh hallucinate. Và cancer lan tràn làm cho anh đau nhức cùng người.  Anh không nhai nổi, dễ sặc và khó nuốt nên uống nước môĩ lần chỉ vài giọt hoặc từng 1/2 teaspoon thôi. Thức ăn cũng không đặc quá hoặc lỏng quá vì nuốt không được hoặc dễ sặc. Bác sĩ nói sợ đến tuần sau, anh sẽ không còn nhận ra em nữa và ngày anh đi cũng không xa. Cuộc đời này thật đau đớn. Em quá đau lòng nhìn anh tiều tụy chỉ còn da bọc xương - anh chỉ còn 100 lbs thôi từ 146 lbs cách đây 4 tháng trước và từ từ slip away. Thương quá là thương."
"Hôm nay có cha Khả và cha Bích đến viếng và xức dầu và nước Thánh và Mình Thánh Chúa"
Chúng ta trước hết tạ ơn Chúa - Mẹ cho Anh Khởi cuối đời có được một người vợ hết lòng hết sức chăm lo cho chồng, và cùng với chị cầu nguyện cho người chồng của chị cũng là người Anh em THĐC chúng ta được sống trọn những giây phút tàn hơi kiệt sức trong thời điểm ngày cùng tháng tận của mình ở tuổi "thất thập cổ lai hy" trong LTXC vô cùng bất tận. 
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh trong hoàn cảnh và bậc sống của mình cho đến hơi thở cuối cùng nhé.
Em tâm phương
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 30, 2025 at 4:14 PM
Subject: Re: Cầu nguyện cho anh Khởi (10)
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, marjolaineLF@icloud.com <marjolaineLF@icloud.com>


Cám ơn Anh Minh Ngọc đã báo tin về Anh Lê Khởi THĐC LK 10 ở Houston TX.
Nhận được tin, em đã gọi ngay cho Anh Khởi, nhưng chỉ nghe giọng nói thâm trầm của anh chứ không được trực tiếp vắn tắt trò chuyện với anh.
Em đã để lại lời nhắn và hứa cầu nguyện cho anh cùng với THĐC.
Rất tiếc trong chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 4/2024, phái đoàn THĐC đã không được gặp anh như đã gặp Anh Kiểm, người anh em đã qua đời sau đó 20 ngày. 
Cám ơn Anh Minh Ngọc đã phổ biến những sử liệu về một người anh em nghệ sĩ tài hoa của THĐC chúng ta, hậu duệ của Anh nhạc sĩ Trần Trọng Tín LK 5.
Hiệp thông với Chị Thanh Nga và chung tang quyền, chúng ta cầu nguyện cho Anh Lê Khởi nhé.
em tâm phương

0


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974